Rác…rơi

Buổi sáng, hai mẹ con bà Tần đi chợ về. Bà Tần tay xách túi ni-lông căng phồng, tay cầm bó hoa ly.

Cô con gái tên là Vân lễ mễ xách chiếc làn nhựa đầy ắp thực phẩm, rau dưa. Hai mẹ con vừa đi bộ, vừa chuyện trò rôm rả. Khi ngang qua đầu hồi khu tập thể, mẹ con bà bỗng giật mình nghe tiếng động bên tai. Rồi khắp lượt nón mũ, áo quần của họ bị phủ một lớp bụi mờ đục. Những mảnh giấy vụn bay phơ phất. Hai mẹ con bà Tần ngỡ ngàng ngẩng lên, khi hiểu ra sự việc thì cùng kêu thất thanh: - Ối, ối, đổ rác kiểu gì mà vô ý thế?

Thấp thoáng bóng dáng người đàn ông tay cầm chổi và xẻng lẩn nhanh vào trong căn hộ tầng ba. Ông ta chính là thủ phạm vừa hót rác đổ vào thùng đặt bên ngoài hành lang ban công. Tuy nhiên, do bất cẩn, ông để rác vương vãi xuống tầng trệt, phủ cả lên người mẹ con bà Tần vô tình đi ngang qua. Bực mình vì hành vi thiếu ý thức của người đàn ông sống ở tầng trên, bà Tần nói vài câu bâng quơ cho hả giận.

Sống trong khu tập thể đông đúc, chật chội, song không ít người ở các căn hộ tầng trên tùy tiện xả rác, khạc nhổ bừa bãi xuống dưới, gây ô nhiễm môi trường. Có lần, đôi vợ chồng nọ đèo nhau bằng xe máy đi qua khu tập thể bị ướt nhẹp từ đầu đến chân do hứng cả chậu nước rửa rau dội ào ào xuống dưới. Rồi vỏ hộp sữa, bánh kẹo, ống hút, vỏ trái cây, tàn thuốc do những người vô ý thức tiện tay quăng qua cửa sổ hoặc ban công xuống đất. Thói quen xả rác bừa bãi của một số người dân sống ở khu tập thể cao tầng như vậy rất đáng chê trách, cần chấm dứt ngay!