Cần chấm dứt ngay...

Sẩm tối, ánh đèn nhạt nhòa hắt xuống mép đường cuối phố Lê Duẩn. Một đoàn tàu hú còi lao tới. Người phụ nữ dáng thấp đậm đứng chờ tàu chạy qua, rồi ngập ngừng bước xuống điểm tập kết rác tự phát nằm sát đường ray. Chị cầm bó hoa lay-ơn héo úa quăng vào đống rác ngập ngụa, rồi quay gót bỏ đi. Bãi rác ven tuyến đường sắt ngồn ngộn đủ loại, từ phế liệu, vỏ hộp, thức ăn thừa, tới áo quần cũ, giày dép hỏng, chăn, chiếu rách...

Rác được đựng trong các túi ni-lông hoặc bị đổ, vương vãi tứ tung. Khi người phụ nữ vừa đi khỏi, xuất hiện thêm một thanh niên điều khiển xe máy chở theo cô gái ngồi sau chầm chậm lướt qua, vươn tay ném mạnh một bịch rác xuống đất. Có lẽ lực ném hơi mạnh đã khiến túi đựng bị bục, rác tung tóe ra đường.

Dọc đoạn đường sắt trên phố Lê Duẩn hướng ra cửa ngõ phía nam thành phố thường xuất hiện một vài địa điểm tập kết rác thải. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, ngoài rác thải sinh hoạt, còn có thêm cả các loại hoa, cây cảnh, cành đào, chậu quất héo bị vứt ra sau khi hết thời gian trưng bày. Việc đổ rác thiếu ý thức như vậy khiến bộ mặt phố phường khó tránh khỏi lem nhem, nhếch nhác. Ðể chấm dứt tình trạng này, rất cần sự vào cuộc của các hội, đoàn thể, các ban, ngành chức năng thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Thậm chí, cần có những chế tài xử phạt có tính răn đe, không để tình trạng này tái diễn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, sạch đẹp.