Bán hàng khiếm nhã

Nhóm du khách người nước ngoài đang dạo bộ trên hè phố Cầu Gỗ. Tới đoạn ngã ba, họ bị mấy thanh niên đứng tràn dưới lòng đường chèo kéo, mời vào quán bán nộm bò khô, bánh bột lọc. Thấy vậy, cả nhóm xua tay khước từ. Nhóm du khách lững thững đi tiếp, song chẳng được yên thân với “đội quân” bán hàng rong bủa vây tứ phía.

Một thanh niên đánh giày chỉ xuống chân, nài nỉ cô gái tóc vàng tháo giày ra để sửa. Lúc đầu, cô gái này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau khi biết được ý định của người đánh giày, cô lắc đầu từ chối. Trong lúc khách mải ngắm nghía phố phường, mấy phụ nữ đội nón, gánh hoa quả cũng lẵng nhẵng bám theo “ép” đoàn khách này chụp ảnh. Rồi một phụ nữ bưng rổ bánh rán vàng ruộm từ đâu lao tới mời mọc. Người đàn ông cao lớn trong nhóm khách bị “giúi” túi bánh nhẹ bẫng vào tay, đành bất đắc dĩ cầm tờ 100.000 đồng đưa cho người bán hàng. Kéo vội vành nón xuống che mặt, bà bán hàng lẩn ngay đi chỗ khác mà không trả lại tiền thừa cho khách…

Dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, xử lý, song ở khu vực phố cổ, đâu đó vẫn xuất hiện tình trạng đeo bám, bắt chẹt du khách. Thiết nghĩ, cần mạnh tay chấn chỉnh hành vi khiếm nhã, phản cảm hơn nữa để khách du lịch yên tâm mỗi khi đặt chân đến Thủ đô văn minh, thanh lịch.