Không gian chợ vốn đã không rộng, ngày sát tết càng bị ken chặt hơn bởi lượng hoa dồn về nhiều gấp ba, gấp bốn lần.
Ngày 27 và 28 Tết là cao điểm đông đúc của chợ hoa nhưng nhiều hàng còn bán đến gần sát giao thừa.
Hoa được chở đến từ các làng hoa vùng ven Hà Nội: Tứ Liên, Phú Thượng, Tây Tựu, Mê Linh, Kim Chung, Liên Mạc, Phụng Công…
Hoa lay-ơn được mang ra từ Đà Lạt bằng xe lạnh.
Chợ hoa nhộn nhịp, sôi động, ồn ào nhưng không có xung đột. Ai cũng hối hả, tất bật, nhưng mọi người đều vui vẻ nhường nhịn nhau dù đường có chật chội.
Năm nay hoa đẹp và nhiều, đủ cung cấp cho thị trường và cũng hứa hẹn thu nhập tốt cho tất cả những người góp sức lao động vì hoa.
Ở chợ chủ yếu là bán buôn nhưng cũng có nhiều bạn trẻ tự tìm đến chọn mua hoa cho riêng mình.
Tất cả những vất vả, nặng nhọc ở chợ hoa được dồn về đêm để sáng mai Hà Nội thêm đẹp bởi những sắc hoa tươi.