Tiêu điểm

Còn gì có thể đẹp hơn nụ cười này, khoảnh khắc chiến thắng này, hình ảnh này!

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Shelly-Ann Fraser-Pryce có lẽ không chỉ là nữ VÐV điền kinh hạnh phúc nhất thế giới, mà vào thời điểm tấm ảnh được chụp, chị là người mẹ hạnh phúc nhất thế giới.

Tấm HCV đường chạy 100m tại Giải vô địch điền kinh thế giới đã là của chị. Song, điều đó còn trọn vẹn hơn gấp bội, khi cùng chị quấn lá cờ đất nước Jamaica là đứa con yêu dấu được chuyền xuống từ khán đài, nơi cậu bé đã dõi theo từng bước chạy của mẹ.

Một tấm ảnh chụp vội, nhưng tất cả vẫn như sáng bừng lên bởi một thứ ánh sáng kỳ diệu.

Vinh quang sẽ nhòa nhạt biết bao, nếu ta không thể chia sẻ với những người thân yêu nhất của mình…