Tiêu điểm

Peter Marugg hạnh phúc. Và chú chó Fjura của ông cũng vậy.

Tiêu điểm

Mùa săn đã lại bắt đầu trên dãy Alpes. Kể từ năm 1970, người đàn ông Thụy Sĩ đó đã luôn chờ đợi những khoảnh khắc này trong năm, để lại được tắm mình trong cuộc sống bàng bạc mầu sắc cổ xưa, mà tổ tiên ông đã sống.

Và thiên nhiên, thiên nhiên nguyên sơ thuần khiết, vẫn luôn là món quà vô giá mà con người được ban tặng từ Tạo hóa. Bầu không khí trong vắt này, ánh nắng ấm áp kia, đỉnh núi mây vờn ấy… là những điều không gì thay thế được, cũng không thể mua được.

69 tuổi, Peter Marugg vẫn sẵn sàng cho mùa săn mới. Quá nhiều người trên thế giới này sẽ ghen tị với ông…