Tiêu điểm

Không phải là một cuộc tiếp đón những anh hùng trở về. Cũng chẳng phải một cuộc vinh danh. Ðây là khung cảnh giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát trật tự ở An-giê-ri (Algeria).

Ảnh REUTERS
Ảnh REUTERS

Ðã có những tác phẩm để đời trong lịch sử nhiếp ảnh, với mô-típ này: những bông hoa đối diện màu quân phục lạnh lùng, thậm chí là cả những họng súng. Và chắc chắn, các giáo viên cũng như các sinh viên Algeria, hoặc kể cả người bấm máy, cũng không định tạo nên điều gì vượt qua những “tuyệt phẩm” ấy.

Chỉ đơn giản là giữa một đất nước còn đang chia rẽ, có những người đã học từ lịch sử, và cố gắng thể hiện lời kêu gọi hàn gắn một cách đáng yêu nhất, khó từ chối nhất. Nụ cười thay cho sự hằn học, hương hoa đáp lại tính trấn áp.

Và khuôn hình sáng bừng lên…