Tiêu điểm

Chiếc áo khá rộng, chiếc quần khá dài, đôi giày quá khổ. Song, khẩu súng cao bằng cả nửa người kia mới là điều đáng chú ý.

 Ảnh REUTERS
Ảnh REUTERS

Nó không có lý do nào để nằm trong tay một đứa trẻ, đặc biệt là khi đây không phải là một cuộc chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp nào xứng đáng với sự đánh đổi đau đớn ấy.

Ðây là Nam Xu-đăng (South Sudan), quốc gia đã chìm vào hỗn loạn, kể từ cuộc phân chia lãnh thổ năm 2012 từ nước Sudan cũ. Ðây là một cỗ máy nghiền nát tuổi thơ của không ít số phận.

Và đây, buồn thay, cũng không phải nơi duy nhất trên thế giới còn trẻ em cầm súng. Bây giờ đã là thế kỷ XXI, cuối thập niên thứ hai...