Tiêu điểm

Ánh nhìn này ngập tràn khắc khoải. Và bạn biết vì sao không?

Tiêu điểm

Vì cậu bé A.Ba-sa (Anas Bashar) ấy đã, đang và sẽ còn bị kẹt lại, không biết đến khi nào, ở đây, một bệnh viện. Mô-xun (Mosul), I-rắc (Iraq) có 13 bệnh viện. Chín trong số đó đã bị tàn phá nặng nề, không còn đủ năng lực đón nhận và điều trị một số lượng bệnh nhân khổng lồ - những người bị cuốn vào giữa những chiến tuyến. Và đây là một trong số chín bệnh viện ấy.

Mosul đã được giải phóng khỏi lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ cuối năm ngoái. Nhưng đến lúc này, tất cả vẫn còn ngổn ngang như thế. Không ai biết, đến bao giờ, những thân phận như Anas Bashar mới có thể thật sự trở lại với tuổi thơ...

Ảnh REUTERS