An ninh - Trật tự

Xử phạt các đối tượng đưa tin sai sự thật

Công an huyện Ba Vì vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T. (SN 1985; trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì”. Khẩn trương rà soát, Công an huyện Ba Vì xác định, chủ tài khoản facebook nêu trên là P.T., SN 1985, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh, do T. tự nghĩ ra để gây sự chú ý trên mạng. T. đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và xử phạt 12,5 triệu đồng đối với T.

★ Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, Công an huyện này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lường Thị Lả (SN 1995), quê ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, hiện lấy chồng ở tỉnh Vĩnh Phúc 10 triệu đồng, vì tung tin “ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong” trên facebook cá nhân có tên là “Sương Đêm”. Trước đó, ngày 6-2, Lường Thị Lả sử dụng tài khoản facebook “Sương Đêm”, đăng tải nội dung: “Cả nhà ơi mẹ em vừa gọi điện bảo trên quê em có một bà chị đẻ con ra đứa bé đã biết nói, đứa bé có nói là nếu thế giới này, nhà nào không luộc trứng ăn thì sẽ chết hết, mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này! Không phải e mê tín đâu ạ! Cả nhà cứ luộc thử đi ạ!!! Biết đâu thoát đc kiếp nạn này!”. Ngay sau khi thông tin nêu trên đăng tải, nhiều chủ tài khoản facebook đã chia sẻ nội dung tương tự, gây hoang mang dư luận…

Lừa đảo tài sản của “xe ôm” Grab

Ngày 11-2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Trần Anh Quân, SN 1995, trú tại quận Đống Đa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Quân đặt xe Grab đi đến đường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được lái xe T. (trú quận Hai Bà Trưng) nhận chở. Lợi dụng lúc đêm khuya, vắng người qua lại, Quân đã vờ hỏi mượn chiếc điện thoại của lái xe ôm để gọi về cho gia đình. Khi vừa cầm được chiếc điện thoại, Quân bỏ chạy. Theo hồ sơ, Quân có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tàng trữ ma túy

Chiều 11-2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 10, Phòng CSGT thành phố Hà Nội cho biết, vừa lập hồ sơ bàn giao đối tượng Trịnh Văn Hòa (SN 1992, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho Công an phường Phú Lương (quận Hà Đông) để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khi Đội CSGT số 10 làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy tại đường Cienco 5 (quận Hà Đông), phát hiện Hòa điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Hòa không chấp hành mà quay xe bỏ chạy. Khi khống chế được Hòa, CSGT phát hiện đối tượng có mang theo ma túy. Khai thác nóng, Hòa khai nhận mang ma túy trong người, cho nên khi thấy CSGT đã hoảng sợ bỏ chạy.

Đâm chết vợ

Sáng 11-2, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, cơ quan Công an huyện này đã bắt giữ hình sự đối với Danh Cang, SN 1999, ngụ ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của Danh Cang chị Danh Thị Huệ, SN 2002, ngụ cùng địa chỉ với Danh Cang. Theo đó, vào ngày 9-2, Cang đi làm về nhưng không thấy vợ đâu, cơm chưa có. Bực tức, Cang đi đến cửa hàng bán tạp hóa mua một con dao rồi đi tìm vợ. Gặp chị Huệ đang ở nhà một người quen, Cang bước vào hỏi vợ vài câu, rồi bất ngờ đâm chị Huệ một nhát vào lưng trái, rồi bỏ chạy. Chị Huệ đi được vài bước thì té ngã và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi biết vợ chết, Cang đã đến đầu thú tại Công an huyện Hòn Đất và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Lật sà-lan, một cháu bé vẫn mất tích

Chiều tối 11-2, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh phối hợp cùng gia đình, người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một cháu bé bị mất tích trong vụ lật sà-lan trên sông Hậu. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-2, anh Trần Vĩnh Xuyên, 38 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng), điều khiển sà-lan BKS ST - 061.69, chở cát từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Trên sà-lan chở theo vợ là chị Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi), cùng ba người con là: Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi). Khi về đến ngã ba sông Hậu, giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) với huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), đã bất ngờ gặp sự cố khiến sà-lan bị lật và chìm xuống sông Hậu, chị Lành và hai cháu Tiến, Ngân bị mắc kẹt trong sà-lan. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu sống được chị Lành; đến 15 giờ 30 phút ngày 11-2, tìm được thi thể của cháu Ngân. Hiện, cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc

Đêm 10-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an TP Kon Tum đã phát hiện trong căn nhà hoang ở thôn Đăk Krăk, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, có nhóm người đang tổ chức đánh bạc, với hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền. Lực lượng công an đã bắt giữ 11 đối tượng có hộ khẩu ở các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Bình Định, thu một bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa, 16 điện thoại di động, 4 xe mô-tô các loại và hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Ban đầu, các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc đặt tiền mỗi ván từ 50 nghìn đến 2,5 triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.