Không thể nào không nhắc tên bạn được
Trăng chen ngồi chật sân thượng đêm nay
Đọc câu thơ bạn say say gió
Bài tình ca ai hát vọng qua đài?...
Không thể nào không nhắc tên bạn được
Giữa bao nhiêu đắng ngọt cuộc đời
Mái phố nhấp nhô trải sáng ngời...
Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt
Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố
đông người!
NGUYỄN HOA
Sao không phải là em?
Anh lầm lũi tháng trời nơi
đất khách
Chôn tình yêu trong huyệt
đạo trái tim
Vùi mình trong góc tối
Khóc như một hư không
Hãy để em yêu người ấy
bằng dòng sông
Bằng ánh mắt không thuộc
về dĩ vãng
Hãy để em yêu người ấy
bằng quên lãng
Một thời con gái không mùa xuân
Sao không phải là em
Để bờ môi kia không còn hờ hững
Sao không phải là em
Để cô đơn những chiều hè thẳng đứng
Hãy để em yêu người ấy
Bằng tình yêu hư không...
TRẦN MẠNH HÙNG