Hoa gạo rụng rồi
chưa thấy tháng ba
Con tìm nhặt mảng mầu ký ức
Lạnh còn về mai, đào chưa thắm hết
Tháng giêng như dài hơn...
Hoa gạo rụng rồi chưa thấy tháng ba
Những cánh đỏ bung ra vờn gió rét
Bụi mưa bám hồng nếp áo
Mẹ đi lễ chùa cầu may...
Bông gạo rụng rồi
thoáng thấy tháng ba
Mẹ gồng gánh mong qua mùa giáp hạt
Chuối non, sắn sượng sao nuôi đủ đàn con vội lớn?
Lúa đồng vô tình cứ xanh...
Bông gạo rụng rồi
như đã tháng ba
Nắng rót mật vào những miền cỏ dại
Xuân rút cạn màu kết trái
Cánh đỏ hóa mây về trời...