Tiếng chim hót khô mặn
Hoa cúc chặt chìu đơm khuy
Lá khô đanh nhọn sắc
Vá xám xanh cát vàng…
Những nấm mộ không thẳng hàng
Bỏ quên dưới trời nóng bỏng
Những nấm mộ còn xương hay hóa đất
Ri rỉ hờn khóc quê…
Lặng lẽ loài hoa cát nóng
Sinh ra quặn héo bên đồi
Cúc lan thương người trong cát
Cúc lan che mát kiếp qua rồi…
Những bông cúc chặt chìu đơm áo
Những bông cúc vàng không di cư
Rễ dài lan sau sóng cát
Hứng mất giọng sương miền Trung…
Những nấm mồ hoang che mát chặt chìu
Sống lại phận người ngoi ngóp nhìn nhau…