Chùm thơ của Nguyễn Hồng Vinh

Chùm thơ của Nguyễn Hồng Vinh

Biển còn đâu?!

Ngọn gió nào đưa em tới đây?
Đúng lúc ta vừa rời nơi ấy
Háo hức chờ ngày gặp lại
Đâu ngờ kẻ ngược, người xuôi!

Mới hôm nào bãi biển miền Trung
Duyên phận chiều nay lặp lại?
Biển hai nơi giống như Biển Chết (1)
Giữa sa mạc tàn hoang!

Nhưng hỡi em!
Dù trái đất chuyển vần
Mặt trời kia cứ bừng nơi em đến
Ở nơi ấy, đâu như em tưởng
Sống riêng mình, thoát cảnh trần gian?!

Con nước triều vẫn dâng theo tuần trăng
Rừng ngập mặn vẫn lấn ra biển lớn
Mùa đông, từng đàn chim ùa về trú ẩn
Tiếng hót TÌNH YÊU ríu rít góc trời…

Đêm nay trăng trốn biệt trong mây
Lại một mình gượng bước
Sương lạnh thấm vai lay thức
Điều lẽ ra em vẫn biết từ lâu:
Khi đất liền tách biệt
Biển còn đâu?!
__________

(1) Ở vùng sa mạc rộng lớn của Israel,
có một hồ nước rất rộng, dài hàng chục km,
gọi là Biển Chết.

Chờ Trăng

Có vầng trăng nấp mãi trong mây
Chỉ đợi Thu về mới hé
Ta nhẫn nại lật từng ngày cuốn lịch
Tháng Tám đây mới rõ hình hài…

Trời oi nồng suốt cả tuần nay
Đằng đông mây đen cuồn cuộn
Những tưởng chỉ phút giây, sẽ ạt ào trút nước
Đâu ngờ cứ nối dài chờ trông!...

Thế rồi Trời sầm sập
Tình cờ cùng đứng tránh mưa
Bàn chân ngập trong dòng cuộn
Xua đi cơn khát cháy lòng
Tan nỗi nhớ mong dồn nén…

Đời là sự cộng trừ bất tận
Qua hạn dài càng quý những hạt mưa
Qua chờ đợi trời quang mây tạnh
Ta reo òa được tắm trăng thỏa thê!...

Thu khai trường

Chùm thơ của Nguyễn Hồng Vinh ảnh 1

Anh đón thu trên bán đảo Sơn Trà
Nao nao nhớ ngày khai trường nơi xa…

Hình như sóng biển đang rì rầm giáo án
Gió biển lao xao mái tóc
Nét phấn bảng đen run run thổn thức
Giữa giảng đường hồng rực má em…

Ngày khai trường - Thu 2017