Dạo phố ngắm hoa
Nắng đẹp kiêu sa
Núng nính cài áo
Tàu xe nhộn nhạo
Quanh khu vui chơi
Tiếng cười khắp nơi
Bao nhiêu bạn nhỏ
Tranh màu xanh đỏ
Say sưa bé tô
Bố mẹ trầm trồ
Khen bé khéo léo
Muốn được mua kẹo
Phải ngoan biết không
Hai má bé hồng
Ưng chủ nhật lắm.
Sóng biển
Quách Liêu
Sóng biển mất trật tự
Cứ rì rào, rì rào
Chuyện gì mà lắm thế
Kể cho nghe với nào.
BÀ NỘI
Nguyễn Hoa
Lâu lâu bà nội ra thăm
Phố nhà mới quá bà nhầm đôi khi
Tiếng xe, tiếng máy rầm rì
Lạ nhà bà thức tới khuya chuyện trò
Về "cô tiên" đẹp ngày xưa
Thuận hòa mưa gió cho mùa màng lên
Về ông Gióng đánh giặc Ân
Cánh cò trắng lượn khi gần, khi xa...
Có bà làm vui cả nhà
Bất ngờ điện sáng chú gà gáy lên
Lim dim mắt đã ngủ liền
Trong mơ cháu gặp "bà tiên" là bà!
ĐÔI BẠN
Phạm Ðình Ân
Ðường đu mình trên núi
Suối duỗi mềm vực sâu
Ðường đột ngột vòng lượn
Suối sững sờ đi đâu
Ðường lại đi thẳng đuỗn
Ô kìa! Suối đang theo
Trên ngó xuống trìu mến
Dưới nhìn lên thương yêu
Chơi trốn tìm dang dở
Lộ mặt nhanh mới vui
Suối và đường kỳ lạ
Vòng quanh mà đi đôi.
Để con làm cho
KHÚC HỒNG THIỆN
Ðể con làm cho
mò cua bắt cá
trong chiếc chậu này
đồ chơi nhiều quá
Ðể con thổi nấu
trên mấy bát sành;
Ðể con vẽ tranh
cho thành họa sĩ
Ðể con giặt giũ
quần áo cả nhà
con thích vầy nước
nên làm cả nha
Ðể con viết cho
bài thơ của bố
việc có gì đâu
mà toàn kêu khó!
Thế con làm nhé
việc gì cũng vui
vì con biết cách
vừa làm vừa chơi.