Những khởi đầu mới lạ

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời - The Sun Symphony Orchestra hình thành năm 2017 do Trần Khanh, Lê Thị Bích Trân và Nguyễn Thị Quỳnh Anh sáng lập, mong muốn trở thành nơi nuôi dưỡng và mang đến những cơ hội mới cho các tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam. Để đánh dấu sự khởi đầu, vào 20 giờ ngày 4-5, chương trình hòa nhạc đầu tiên sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Giám đốc âm nhạc/ Chỉ huy trưởng: Oliver Ochanine và nghệ sĩ độc tấu violon: Bùi Công Duy.

Những khởi đầu mới lạ

Tại TP Hội An vào tối 7-5 sẽ diễn ra Lễ đón Bằng UNESCO công nhận “Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Buổi lễ là cơ hội để quảng bá, tôn vinh những giá trị độc đáo của nghệ thuật bài chòi Trung Bộ nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Những khởi đầu mới lạ ảnh 1

Biển lặng gió là chủ đề chương trình hề xiếc đương đại của Đoàn nghệ thuật Be Clown, diễn ra vào 20 giờ ngày 5-5 tại L’Espace (Hà Nội). Đây là vở diễn mới của đoàn nghệ thuật Pháp Be Clown, ra đời từ trại sáng tác nghệ thuật của nhóm ở Vũ Linh, Yên Bái. Đó là một chuyến hành trình trên chiếc tàu thủy vô cùng sôi động, dẫn dắt công chúng đi vào một trải nghiệm ảo diệu đậm chất thơ và đầy rung cảm qua hình tượng chú hề vui nhộn trong rạp xiếc, trên nền nhạc sống động và các tiết mục nhào lộn trên không, nhào lộn với cột, đu dây, thăng bằng trên dây mới lạ và hấp dẫn…

“Khi vẽ tôi thấy mình hạnh phúc” là những bộc bạch của họa sĩ Đỗ Thúy Hằng tại triển lãm tranh cá nhân của chị đang được trưng bày tại Phòng tranh Đông Phong, số 3 Lý Đạo Thành, Hà Nội, với chủ đề Miền hạnh phúc. Sử dụng những gam mầu mạnh, tương phản, tranh Đỗ Thúy Hằng thường là cỏ cây hoa lá, là nắng gió bão bùng, là những đứa trẻ ngộ nghĩnh lém lỉnh, là những người đàn bà tảo tần gánh trên vai nỗi cơ cực phận đời, là đôi uyên ương sáng bừng tương lai trên gương mặt…