Mùi hương bên nòng súng

Tưởng chỉ súng chỉ pháo chỉ hầm hào trận địa

Chỉ bê-tông sắt thép chòi canh

Chỉ đá chỉ cát chỉ lửa hè thiêu đốt

Câu thơ nào cũng bỏng Trường Sa

Tôi đâu biết khi con tàu cập đảo

Ngỡ ngàng rực rỡ sắc hoa

Hồng nhung hồng vàng hồng tím

Sen cạn đồng tiền tuy líp phong lan

Mười giờ ti gôn tú cầu mai cúc

Đẹp như mơ đủ mọi sắc màu

Từ những gói đất gửi ra từ quê mẹ

Từ những thùng xốp bịch ni lông chậu sành lọ sứ

Từ giọt nước qua mấy lần sử dụng

Các anh đã làm nên đường hoa Nguyễn Huệ

Làm nên công viên hoa tuy líp Hà Lan

Làm nên vườn hoa Đà Lạt

Làm nên vườn treo Ba-bi-lon 

Không phải đợi những chuyến tàu mang hoa ra đảo

Mới có hoa thơm ngát bốn mùa

Mới có hoa trong thơ tình của lính

Mới có hoa lên facebook giữa Trường Sa

Hoa tưng bừng trong đêm nhảy sạp

Tưng bừng trong tiếng hát nối vòng tay lớn

Ngồi bên các anh 

Những con mắt thần giữ đảo

Giữa Trường Sa

Có mùi hương thơm ngạt ngào bên nòng súng.