Xử lý “lụi”!

- Nhà xây không phép, trái phép dân mình gọi là chi Tư?

- Là “xây lụi” đó, anh Ba!

- Sao lại gọi là “lụi”?


- Ý là trốn tránh, né chính quyền, kiểu làm chui, làm lủi đó mà. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Nhân lúc anh Ba hỏi, em mới nảy ra thêm một ý nữa.

- Là chi?

- Lụi còn có nghĩa là lụi tàn đó, anh Ba!

- Nghĩa là…?

- Là cứ làm liều “xây lụi” thể nào cũng có ngày lụi tàn!

- Tại sao?

- Thì xây không phép, trái phép kiểu chi rồi cũng bị xử lý theo cách đập bỏ, trả lại nguyên trạng. Bởi giờ không còn chuyện phạt cho tồn tại nữa rồi. Huyện Nhà Bè đang làm điểm cưỡng chế hàng loạt nhà xây không phép ở khu Phước Kiển. “Xây lụi” để rồi bị đập bỏ, không phải lụi tàn thì là chi?

- Ờ, nghe rất chi là có lý! Vậy cái chuyện “bán lụi”
thì sao?

- Ý của anh Ba là…?

- Là mấy doanh nghiệp xây chung cư rồi bán căn hộ khi chưa được phép. Chính xác là chưa có đủ giấy tờ về mặt pháp lý của dự án mà vẫn bán ra thu tiền vào.

- Chắc là người ta có cách đối phó rồi mới làm
được vậy.

- Coi bộ chú mầy cũng rành ba cái chuyện “luồn lách” kiểu đó. Ðúng là có chuyện lách bằng cách không lập hợp đồng mua bán mà chỉ làm thỏa thuận bảo đảm mua căn hộ hay là thỏa thuận đặt cọc. Nhưng cho dù là dưới hình thức nào thì cũng là đang…

- Là đang phạm luật, có phải anh Ba định nói vậy?

- Chính xác! Ðó là một hình thức “bán lụi” mà lỡ có rủi ro thì khách hàng phải gánh chịu hết. Chuyện nầy xảy ra nhiều rồi mà. Có điều…

- Ðiều chi?

- Sao cái việc “bán lụi” chưa thấy bị xử như “xây lụi”?

- Chắc là cơ quan chức năng không biết?

- Ðừng nói theo luận điệu cũ rích kiểu đó nữa nha Tư! Thiên hạ người ta biết hết sao những nơi có trách nhiệm lại không biết.

- Mà cũng có thể là người ta đã biết và đã xử lý.

- Ðã xử lý sao vẫn thấy mua bán trao tay bình thường?

- Thì là… xử lý “lụi”!

- Chú mầy phát minh ra từ mới hay quá! Ờ, biết đâu là… xử lý “lụi” thay vì “phạt cho tồn tại”.