Trọn niềm vui

- Mừng ngày thống nhất non sông kỳ nầy được nghỉ dài ngày, chú mầy có định đi xả hơi với mấy sắp nhỏ ở đâu không?

- Lao động tự do như Tư tui, nghỉ lúc nào cũng được, đâu cần chờ tới ngày lễ. Với lại tui thấy…

- Thấy chi?

- Cứ tới kỳ nghỉ lễ dài ngày, chuyện đi lại sao nhiều nhiêu khê, vất vả đến vậy!

- Ý chú mầy là…?

- Là cứ đến hẹn lại lên, xe dù, xe nhái giả dạng lừa khách lên xe, hét giá cao rồi sang xe bán khách như bán hàng hóa. Mà nghe nói…

- Nói chi?

- Tới giờ nầy nhiều khách đi xe đang phải sục sạo khắp các nhà xe để mua vé vớt vào các khung giờ khuya vì nơi nào cũng thông báo là đã hết chỗ tốt chạy giờ đẹp!

- Có khi người ta nói xạo vậy để dễ bề hét giá cao đó mà!

- Xạo hay thiệt rất chi là khó lường vì như Tư tui biết, nhà xe cứ tăng giá vô tội vạ và người cần đi vẫn phải chấp nhận mua dù rất bức xúc!

- Kỳ nầy chắc là không vậy nữa đâu Tư!

- Căn cứ vào đâu mà anh Ba nói chắc vậy?

- Thì sáng qua anh Ba thấy thanh tra của ngành giao thông thành phố tập trung lực lượng tại các bến xe. Nhà xe nào cố ý tăng giá vé quá cao, vượt quy định bị hành khách phản ứng thì sẽ…

- Bị cấm chạy hay bị xử phạt rồi vẫn cho chạy tiếp?

- Không cho chạy thì xe đâu đủ phục vụ khách. Chỉ phạt thôi, cá nhân vi phạm phạt từ ba đến bốn triệu, với tổ chức, doanh nghiệp nếu vi phạm phạt tới tám triệu đồng lận!

- Rồi sao nữa?

- Người ta còn lập ra đường dây nóng, công khai số điện thoại chuyên xử lý các vấn đề về giá vé ở tại các bến xe. Ai gọi tới, sẽ lập tức cử người đi xử lý liền!

- Nghe đã quá đi! Chỉ mong người ta quyết tâm làm được như đã nói. Đừng để đường dây nóng khi hành khách có sự cố gọi tới cứ lạnh te, lạnh tái như đã từng xảy ra!

- Sống ở đời phải có niềm tin chớ Tư! Hồi trước khác, bây giờ khác. Thành phố ngày càng tươi đẹp và quy củ hơn mà!

- Ờ, hy vọng là kỳ nầy sẽ dẹp được những chuyện phiền nhiễu đó để người dân có được những ngày nghỉ lễ trọn niềm vui.