Ngộ quá đi!

- Có những chuyện sai phạm…

- Tư Búa biết, anh Ba đây biết, người chung quanh biết và cả những người cần biết để giải quyết, xử lý mà vẫn cứ làm như không biết. Chắc là chú mầy đang định nói vậy?

- Ủa, em chưa nói ra mà anh Ba đã biết chuyện em định nói. Nhắm chừng anh Ba có tài tiên tri nay mới phát lộ!

- Cần chi phải có tài tiên tri, cứ nhìn vào bản mặt chú mầy cộng với cách mào đầu quen thuộc là anh Ba "nghe nhạc hiệu" đoán được "chương trình" liền à!

- Chuyện chi…?

- Chuyện, việc nói mãi vẫn vậy khiến dân tình không nghi ngờ không được!

- Cụ thể như…

- Là hai bến xe trá hình bãi gửi xe ở phường 26, quận Bình Thạnh. Trên giấy tờ thì đó là hai nơi được cấp phép kinh doanh coi, giữ xe máy, ô-tô.

- Còn trên thực tế thì là…

- Là hoạt động đón, trả khách như một bến xe khách bình thường. Mà không chỉ có vậy thôi đâu!

- Còn có thêm những chuyện khác nữa sao?

- Từ khi có hai bãi xe, đoạn đường ở đó thường xuyên ùn tắc do xe ra, vào bến đón trả khách. Ðáng chú ý là thường xuyên xảy ra xô xát vì tranh giành khách giữa các nhà xe và giữa các đối tượng "bảo kê", khiến dân tình sống chung quanh vừa bất an vừa bất bình!

- Bất an thì đúng rồi. Sống ở gần những nơi nhộn nhạo đó thì ai mà không lo. Còn bất bình thì là…

- Là đã kêu nhiều, nói nhiều mà rồi vẫn chưa thấy cơ quan chức năng ra tay xử lý. Nên người ta cho là đã có ai đó…

- "Bảo kê"?

- Thì Tư tui nghe người ta nói với nhau vậy rồi nói lại chớ không có khẳng định à nghe!

- Biết rồi! Vậy chớ những người có trách nhiệm ở đó nói sao?

- Không có chuyện "bảo kê, bảo gà" chi hết mà là do không đủ thẩm quyền để dẹp.

- Trời đất, sao lại có chuyện đó được chớ!

- Là bên thanh tra giao thông thành phố nói vậy. Họ biểu chỉ có quyền xử lý bên ngoài bến, bãi chớ trong bến bãi là thẩm quyền của UBND quận.

- Vậy quận nói sao?

- Nói sẽ trả lời việc nầy với báo chí bằng văn bản. Còn khi nào có văn bản thì không có hẹn. Ðành chờ tới khi có vậy!

- Trả lời kiểu đó nghe ngộ quá đi Tư!