Chuẩn để khỏi phải chỉnh

- Chuẩn thì không cần chỉnh, phải không Tư?

- Anh Ba hỏi hơi thừa. Đã chuẩn rồi thì chỉnh làm chi nữa cho mất công. Không chừng lại chữa lành thành què!

- Nhưng chưa chuẩn thì chắc chắn phải chỉnh?

- Lại hỏi thừa nữa rồi. Chưa chuẩn đương nhiên là phải chỉnh. Chỉnh tới khi nào chuẩn mới thôi! Mà…

- Mà sao?

- Bữa nay anh Ba cứ nói đi, nói lại cái chuyện chuẩn với chỉnh là có ý chi?

- Ý là mọi chuyện, mọi việc đã chuẩn thì không cần chỉnh. Chưa chuẩn thì cần phải chỉnh.

- Thôi, đừng vòng vo nữa. Tính bàn vô chủ đề chi thì cứ nói thẳng ra, vòng vo chi, nghe mệt lắm!

- Chuyện nhỏ thôi nhưng thấy…

- Chưa chuẩn?

- Đúng vậy!

- Nên cần phải chỉnh?

- Chắc chắn là phải chỉnh. Chú mầy không biết thành phố vừa có quy định...

- Về chuyện chi?

- Đến cuối tháng 6-2019, các phương tiện thu gom rác không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ không được chở rác tới điểm tập kết.

- Ờ, thì sao?

- Các phương tiện chở rác ở thành phố lâu nay, nhất là đoạn trung chuyển từ kiệt, hẻm, ngách ra phố lớn đều là loại xe thô sơ, không có nắp đậy, không ngăn được mùi. Nói vô phép, đang ăn cơm mà nhìn thấy cái xe đó đi qua là muốn ói luôn!

- Thì lâu nay vẫn vậy mà! Nghĩ lại thì thấy đúng là kinh hãi thật!

- Nhưng giờ thì không vậy nữa. Ai đời, xe chở rác mà không khác chi đi vãi vi trùng ra phố phường.

- Vậy là các loại xe lôi, xe ba bánh, bốn bánh tự chế, các phương tiện không đạt chuẩn sẽ bị cấm?

- Cấm tiệt luôn để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

- Nên thế! Quy định lại cho chuẩn để khỏi phải chỉnh!