"Cha chung…nhiều người khóc"!

Người ta vẫn hay nói "Cha chung không ai khóc", phải không Tư?

- Ðúng rồi đó, anh Ba.

- Nhưng anh Ba thấy… soi vô một số trường hợp cụ thể thì chưa hẳn đã là vậy!

- Ý của anh Ba là…?

- Là nhiều người phải khóc vì sự vô trách nhiệm kiểu đó. Như cái chuyện thuộc diện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".

- Chuyện nói mãi không xuể có không ít, anh Ba nói cụ thể hơn chút nữa coi.

- Chú mầy chạy xe tối ngày trên đường chắc thấy không ít công trình thi công ngay mặt đường?

- Tưởng chi, việc đào đường diễn ra quanh năm mà, anh Ba.

- Chú mầy thấy sao?

- Người đi cứ đi, người đào cứ đào.

- Rồi sao nữa?

- Có nơi thì che chắn để hạn chế bụi bặm cũng như miệng hố để khỏi gây nguy hiểm cho người đi đường. Có nơi thì… không che đậy chi hết, cứ để vậy thi công, mặc cho bùn đất bắn tung tóe mặt đường gây phiền cho người qua lại.

- Chính là chuyện đó đó. Trước tình trạng thi công không đúng theo quy định về tập kết, vận chuyển vật tư; không đúng theo giấy phép thi công được cấp, phương án tổ chức phân luồng giao thông được chấp thuận; tái lập sau thi công, sử dụng rào chắn thi công, không đúng quy định…, năm ngoái, UBND thành phố đã ban hành Quyết định
số 30…

- Ðể làm chi, anh Ba?

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ nghiêm túc.

- Nghiêm tới mức nào?

- Phạt nặng và nếu không chuyển thì thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ thi công.

- Vậy từ hồi đó tới giờ đã xử lý được nhiều chưa?

- Chưa thấy ai nói chi đến chuyện đó mà chỉ thấy…

- Người ta vẫn thi công như xưa. Là vẫn bầy hầy vậy. Không thay đổi chi hết. Như đã nói ở trên "cha chung không ai khóc" mà anh Ba, có ai chịu đi xử lý cho nghiêm đâu!

- Không kiên quyết xử lý theo quy định thì khiến cho nhiều người đi đường bị ảnh hưởng, thậm chí là gặp họa từ cái kiểu làm ăn tắc trách như vậy. Vì thế, câu đó phải sửa lại cho đúng với thực tế là: "Cha chung… nhiều người khóc"!