4.0 là vậy đó!

- Có những chuyện, những việc cứ tưởng là to tát, khó hiểu, khó làm nhưng thật ra lại rất chi là đơn giản!

- Đời lạ vậy đó, có những việc nhìn thấy vậy, tưởng vậy mà khi vô cuộc rồi mới thấy là không phải vậy!

- Ờ, nghe rất chí lý!

- Nói nghe xuôi miệng, mát tai vậy, nhưng mà vẫn chưa biết những chuyện tưởng to tát mà không to tát như anh Ba nói đó là chuyện chi.

- Đơn giản thôi mà! Ví như sáng ra, chú mầy đang nhâm nhi ly cà-phê bỗng điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn…

- Nghe có chút hơi hướng lãng mạn!

- Mở điện thoại ra, không phải của người nhà, người thương, người quen…

- Chắc là ai đó lộn số?

- Không lộn mới hay chớ. Chú mầy thấy một tin nhắn là lạ, không phải là tin nhắn quảng cáo, mời chào nầy nọ mà là những lời nhắc nhở kiểu như là…

- Là chi?

- Đang mùa nắng nóng cao điểm, người người, nhà nhà dùng điện nhiều cần cẩn thận đề phòng cháy nổ do quá tải.

Ra khỏi nhà nhớ ngắt điện những đồ dùng không cần thiết. Khi xảy ra sự cố thì gọi điện thoại số… Hay là cần đề cao cảnh giác đề phòng trộm cắp vì có một số đối tượng lạ xuất hiện trong khu phố. Rồi thì…

- Thì chuyện chi nữa?

- Kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài phố để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nầy nọ. Chú mầy thấy sao?

- Vui và dễ chịu vì cảm giác được quan tâm, nhưng ngạc nhiên và thấy lạ và…

- Và chi?

- Cả thắc mắc nữa là ai mà dư thời gian, tiền bạc đi làm mấy cái chuyện bao đồng đó?

- Cái hay là ở chỗ đó đó! Chuyện có thật một trăm phần trăm ở quận Bình Tân đó Tư!

- Chắc là mấy ổng ở đó thấy cách tuyên truyền cũ bằng văn bản, loa, tờ rơi, pa-nô… hay phổ biến khi họp tổ dân phố, khu phố không hiệu quả nên mới chuyển sang tuyên truyền theo kiểu ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0?

- Chính xác! Bởi khi có một tin nhắn mới báo đến điện thoại thì ai cũng đọc nên hiệu quả chắc chắn là rất cao. Vì thế, quận đã chủ trương thu thập số điện thoại của người dân và chủ động soạn tin nhắn với nội dung “mùa nào thức nấy” gửi tới người dân. Ai nhận được tin nhắn cũng đều thích thú và hào hứng làm theo.

- Sáng kiến đơn giản mà hay thiệt! Hồi nào tới giờ cứ nghĩ cách mạng công nghiệp 4.0 là chuyện chi đó xa xôi, to tát. Giờ mới thấy 4.0 là vậy đó, đâu có chi là xa lạ, phức tạp!