Sinh viên làm thêm mùa Tết

Hai tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2020. Từ những ngày đầu tháng Chạp đã có rất nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh xin việc làm thêm thời vụ để có thêm thu nhập.

Trần Tuấn Hạnh, sinh viên Trường cao đẳng Công thương phụ quán cơm món gần trường mình học.
Trần Tuấn Hạnh, sinh viên Trường cao đẳng Công thương phụ quán cơm món gần trường mình học.

Gia tăng sinh viên kiếm việc làm Tết

Dịp sắp Tết này khi đi ăn uống tại hầu hết các quán hàng, chứng kiến sinh viên tới hỏi xin việc làm thêm rất đông. Thí dụ như tại một quán bán cơm bình dân trên đường Man Thiện, quận 9, mấy ngày nay, cứ trong khoảng hơn 20 phút ngồi tại quán, tôi bắt gặp vài tốp sinh viên vào hỏi việc! Mấy ngày trước, tại một quán cà-phê lớn trên đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, tôi cũng tình cờ gặp hai sinh viên năm thứ hai Trường đại học Ngân hàng đến xin việc. Sau một hồi chuyện trò, “thỏa thuận” giờ giấc, lương bổng với chị chủ quán, hai em đã được nhận vào làm và sẽ đi làm ngay vào ngày hôm sau.

Em Lê Thị Hương và bạn học hiện là sinh viên năm thứ ba Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh, đang trọ tại quận Thủ Đức, cũng vừa xin được việc làm tại một tiệm tạp hóa lớn. Công việc của em là đóng gói giỏ bánh kẹo quà Tết, với mức lương công nhật theo thỏa thuận với mỗi ca nửa ngày là 120 nghìn đồng/người (đã bao một bữa ăn). Nếu như chịu khó làm tới những ngày cận Tết, chắc chắn hai em sinh viên này, mỗi người cũng “lận lưng” được khoảng ba triệu đồng...

Ngoài những sinh viên đi làm thêm quanh năm ngày tháng và coi công việc làm thêm kiếm tiền là... “nghề”, thì không ít sinh viên chỉ đi kiếm việc làm thêm vào dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Công việc thì đủ loại, từ chạy bàn tiệm cà-phê, quán nhậu, quán ăn, cho tới phát tờ rơi quảng cáo, đóng gói giỏ quà Tết, phụ bán hàng, đưa hàng... Có một số sinh viên cứ dịp cận Tết, khi chuẩn bị về quê là lại “xách” xe gắn máy ra ngoài đường để chở khách kiếm thêm. Trần Việt Hùng, quê Khánh Hòa, sinh viên năm thứ tư Học viện Bưu chính Viễn thông, thường chạy xe ôm khoảng 15 ngày của tháng cuối năm. “Em chạy xe chở khách đến khoảng ngày 25 - 27 cận Tết, khi đã có trong tay mấy triệu đồng là em lên xe về quê ăn Tết”, Hùng cho biết. Theo lời Hùng thì có ngày em chạy xe kiếm được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có hôm đắt khách kiếm được 500 nghìn đồng. Nói chung nếu chịu khó “cày” khoảng nửa tháng cũng kiếm được cỡ dăm bảy triệu đồng tiêu Tết...

Kín đặc thời gian

Nguyễn Văn Khánh, quê Phú Yên, sinh viên năm cuối Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh hiện đang thuê trọ tại quận 2, kể: “Mỗi Tết về quê em luôn tiêu tốn cỡ mấy triệu bạc, trong khi điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Em không muốn cha mẹ phải nặng gánh thêm, vì vậy mà mùa Tết năm nào cũng thế, ngoài công việc là học ra thì em luôn đi xin việc làm thêm. Năm nay em đi làm sớm hơn mọi năm, khi cách Tết cả hơn tháng em đã xin việc rồi!”. Ngoài việc làm thuê khoảng ba tiếng buổi trưa cho một quán cơm tấm với mức thù lao 20 nghìn đồng/giờ, buổi tối Khánh lại chạy qua một quán cà-phê để chạy bàn thêm khoảng bốn tiếng nữa, với tiền lương 17 nghìn đồng/giờ. Như vậy, nhẩm tính qua mỗi ngày thu nhập từ hai chỗ làm thêm của Khánh cũng được gần 130 nghìn đồng.

Khánh cho biết, do năm cuối việc học trên giảng đường không nhiều, mà chỉ chú trọng tới việc chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp ở nhà nên cậu ta mới đi làm thêm hai ca ở hai nơi trong ngày. Khánh tâm sự: “Muốn có được mấy triệu đồng trong khoảng hơn tháng làm thêm thì không có cách nào khác là phải “cày” cật lực!”...

Nguyễn Thùy Liên, quê Quảng Nam, sinh viên năm thứ hai Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ: “Ba mẹ em thường ngày không muốn em đi làm thêm, bởi lo chểnh mảng việc học hành. Vì vậy dịp Tết em kiếm thêm việc thời vụ để có thêm tiền tiêu. Em chỉ đi làm khoảng vài chục hôm trước khi về nghỉ Tết, bởi khoảng thời gian này công việc cũng nhiều, mức thù lao cũng cao hơn những ngày bình thường!”. Được biết, công việc làm thêm của Liên là buổi chiều đi lau dọn nhà cửa ở quận Thủ Đức, với mức thù lao hai giờ là 100 nghìn đồng. Tối đến Liên lại tới một quán bán đồ nướng bên quận 9 để chạy bàn tới 23 giờ với mức lương 80 nghìn đồng (có bao một bữa ăn tối). Như vậy, sau mỗi buổi sáng đi học, thời gian còn lại trong ngày Liên kiếm được 180 nghìn đồng từ làm thêm và nếu chỉ làm thêm trong khoảng một tháng cận Tết, cô sinh viên này cũng có mức thu nhập lên tới hơn 5 triệu đồng - một số tiền đủ nhiều để mua quà, đi lại trong dịp Tết!

Trần Tuấn Hạnh, quê Gia Lai, sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng Công thương. Hạnh kể: “Em biết là làm thêm hai ca trong ngày sẽ rất mệt và thực tế đúng là vậy, nhưng cũng phải cố thôi! Em muốn tự chủ tiền tiêu và cả tiền vé xe đò đi lại mà không muốn cha mẹ lo cho, vì thế em phải gắng làm...”. Hạnh cho biết, sau Tết khi trở lại thành phố, em sẽ lại chỉ đi làm một ca tối ở quán cà-phê mà thôi, thời gian khác trong ngày Hạnh sẽ chú tâm vào học tập...