Dự đoán nhà vô địch

Dù yêu hay ghét Liverpool, cũng không thể phủ nhận giải Ngoại hạng Anh mùa này dường như đang dành riêng cho họ. Mới qua một phần ba chặng đường, “chân mệnh” nhà vô địch đã bộc lộ rất rõ nơi hình ảnh đoàn quân của HLV Juergen Klopp.

Liverpool (áo trắng) đang ở hữu “chân mệnh” nhà vô địch ở mùa giải này?
Liverpool (áo trắng) đang ở hữu “chân mệnh” nhà vô địch ở mùa giải này?

Trong bóng đá, ngoài tài năng, bản lĩnh, đẳng cấp, không thể thiếu may mắn. “Chân mệnh” của Liverpool bao gồm cả yếu tố này. Từ đầu mùa, họ đã nhiều lần “lách qua khe cửa hẹp” để giành những điểm số quý giá, qua đó bỏ xa phần còn lại của Premier League sau 13 trận đấu.

Crystal Palace được mệnh danh là “kẻ ngáng đường Big Six” mùa trước. Tiếp Liverpool trên sân nhà Selhurst Park, họ không hề tỏ ra lép vế, thậm chí còn có phần lấn lướt đương kim á quân. Nhưng cuối cùng, Palace vẫn phải rời sân với hai bàn tay trắng.

Roy Hodgson và các học trò có lý do để tiếc nuối. Lần lượt cả Jordan Ayew, Gary Cahill, Christian Benteke và Wifried Zaha đều bỏ lỡ những cơ hội làm bàn rõ rệt. Trong khi đó ở phía đối diện, cú sút trong thế khó của Sadio Mane lại đập cả hai cột dọc lăn vào lưới, còn Roberto Firmino được “tặng” một bàn ở những phút cuối khi ba hậu vệ của Palace lóng ngóng đưa bóng đến chân anh.

Ngay cả khi Palace làm tung lưới Liverpool, bàn thắng cũng không được công nhận. Một số CĐV hài hước gọi đội bóng của Klopp là… “Livarpool”, vì hai trận đấu liên tiếp, họ đều được công nghệ VAR hỗ trợ. Trước Man City vòng trước, VAR cũng thành tâm điểm tranh cãi trong hai pha chạm tay ở vòng cấm của Trent Alexander-Arnold.

Đến Pep Guardiola còn phải thừa nhận Liverpool là CLB hay bậc nhất thế giới lúc này. Nhưng chưa đủ, họ còn may nữa. Theo thống kê, tính cả trận gặp Crystal Palace, The Kop đã có đến sáu trận giành chiến thắng nhờ những tình huống gây tranh cãi và sai lầm cá nhân của đối thủ. Trong số này, không ít lần họ ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận.

Trên bình diện châu Âu, không “đại gia” nào sánh được Liverpool (thắng 12 trận, hòa một trận). Juve là cái tên duy nhất còn bất bại nhưng đã hòa hai trận. Barca, PSG và Bayern đều đã thua. Không có gì khó hiểu khi ở Premier League, The Kop “một mình một ngựa” dẫn đầu. Phía sau họ tám điểm, Leicester, Man City và Chelsea tách ra một tốp. Phần còn lại, dĩ nhiên Liverpool không cần bận tâm đến nữa.

Sau 30 năm chờ đợi mỏi mòn, đây là thời cơ bằng vàng để thầy trò Klopp lên ngôi vô địch bóng đá Anh. Nhưng đừng quên mới mùa trước, Liverpool từng bỏ xa Man City đến 10 điểm nhưng cuối cùng vẫn về nhì. The Kop thật sự đang nắm lợi thế lớn, tuy nhiên chỉ cần một chút tâm lý tự mãn, họ sẽ phải trả giá.

Sau đây một tháng, chuỗi leo núi khắc nghiệt với mật độ thi đấu rất dày sẽ thử thách chiều sâu đội hình của Klopp. “Chân mệnh” vô địch chỉ là một cách nói hình tượng. Để lên ngôi, họ chỉ có thể dựa vào chính mình.