Cuộc “cách mạng” nửa vời

Sau thất bại ở World Cup 2018, ĐT Đức đang bước vào giai đoạn mới với giải đấu Nations League nhưng HLV Joachim Loew không có điểm nhấn đáng kể nào.

HLV Joachim Loew nhận được nhiều chỉ trích vì quá ưu ái các cầu thủ luống tuổi.
HLV Joachim Loew nhận được nhiều chỉ trích vì quá ưu ái các cầu thủ luống tuổi.

Khi đội tuyển Đức trở về từ World Cup 2018, giải đấu mà họ không qua nổi vòng bảng, Joachim Loew trốn biệt tăm trước sự soi mói của giới truyền thông. Không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, Loew tìm cách né trách làn sóng chỉ trích từ dư luận vì kết quả tồi tệ trên đất Nga. Họ thua Mexico và Hàn Quốc, chỉ thắng may mắn trước Thụy Điển.

Loew đã không chấp nhận từ chức trước áp lực, điều hiếm thấy ở HLV các đội tuyển hàng đầu thế giới. LĐBĐ Đức (DFB) cũng không sa thải Loew như nhiều tờ báo kêu gọi. DFB và người đứng đầu tổ chức này, ông Reinhard Grindel nhiều lần nhấn mạnh đến niềm tin mà họ đặt vào Loew. Trên thực tế, không có niềm tin nào ngoài vấn đề tiền bạc.

Ngay trước khi bước vào World Cup 2018, DFB gia hạn hợp đồng với Loew đến hết World Cup 2022. Khi ấy, DFB rất sợ Real Madrid sẽ lôi kéo Loew về thay Zinedine Zidane, người chia tay với kỷ lục ba danh hiệu Champions League liên tiếp. Bản hợp đồng mới không nói đến tương lai của Loew có phụ thuộc kết quả World Cup 2018 hay không. Vì vậy, nếu sa thải nhà cầm quân 58 tuổi này, DFB sẽ tốn một khoản đáng kể để đền bù hợp đồng.

Loew được tại vị, và ông đang hướng đến một giải đấu hoàn toàn mới của UEFA: Nations League. Đức sẽ ra mắt giải đấu bằng cuộc chiến với Pháp, nhà tân vô địch thế giới. Một trận đấu sẽ đưa ra cái nhìn chính xác về những gì Loew làm trong thời gian vừa qua.

Trước mắt, riêng việc triệu tập cầu thủ cho thấy Loew không mấy quyết đoán. Chỉ có hai sự vắng mặt đáng chú ý so World Cup 2018. Sami Khedira không được gọi dù đang chơi hay ở Juventus. Mesut Oezil thì đã từ giã đội tuyển vì mâu thuẫn với DFB. Có thể kể thêm Jonas Hector và Sebastian Rudy, nhưng họ vốn không được quan tâm nhiều.

Cho đến lúc này, cuộc cách mạng mà Loew thực hiện vẫn dựa trên những cựu binh vốn đã sa sút phong độ, hoặc giảm động lực chiến đấu. Họ là Boateng, Hummels, Neuer, Mueller. Có ba gương mặt chưa từng xuất hiện trong đội tuyển lần nào, gồm viên ngọc 19 tuổi Kai Havertz, cùng hai hậu vệ Nico Schulz và Thilo Kehrer. Nhưng khả năng được thi đấu của ba cầu thủ này là rất thấp.

Cùng những cựu binh suy giảm động lực chiến đấu, Loew còn triệu tập các cầu thủ thi đấu rất ít từ đầu mùa giải 2018-2019. Nổi bật là Julian Draxler, người chưa đá chính trận nào ở PSG. Ngay như tân binh Thilo Kehrer cũng mới chỉ thi đấu 69 phút ở Ligue I với PSG mùa này...

Lứa trẻ thì nhiều mà không có cơ hội thể hiện vì Loew quá ưu ái các “công thần”. Từ đầu năm 2018, Đức chỉ thắng hai, thua bốn, hòa một và không có trận nào giữ sạch lưới. Khi mà Loew thực hiện cuộc “cách mạng” nửa vời, sẽ không lạ nếu “Die Mannschaft” gục ngã trước Pháp ngay tại Munich (1 giờ 45 phút ngày 7-9), ở trận đấu đánh dấu sự ra đời của Nations League.