Phố đông quan!

- Lại chuyện phố đông quan...

- Ở Hà Nội có chuyện gì đấy? Đông Quan là tên Thăng Long, Hà Nội thời Nguyễn Trãi soạn sách Bình Ngô.

- Không, "đông" ở đây là nhiều...

- Thế có chuyện gì thế!

- Vì ở một tỉnh có khu phố đẹp, đất "vàng", kết cấu hạ tầng hoàn hảo dành cho các ủy viên thường vụ đương chức và đã nghỉ hưu với những ngôi nhà hoành tráng, người dân gọi một cách mỉa mai là "phố thường vụ", "phố đông quan".

- Ủy viên thường vụ cũng là dân, người ta có quyền xây nhà ở nếu như đúng luật pháp bằng tiền chính đáng của mình chứ!

- Thì ai chẳng biết thế, nhưng khi đã xây dựng thành khu phố thì chắc phải có chủ trương, quy hoạch ưu đãi...

- Có tiền thì cứ xây, xây nhà to cũng được nhưng nhà cán bộ thì nên ở lẫn với dân vẫn tốt hơn chứ!

- Tôi cũng có dịp đi nhiều nước phát triển thì ở thủ đô hoặc các đô thị lớn đều có "khu phố nhà giàu" của các chủ doanh nghiệp lớn, của các ông chủ nhà băng tách biệt với khu nhà dân. Nhưng cán bộ của ta phải khác với "đại gia" chứ!

- Nhưng một số vị lại thích phong cách giới thượng lưu xa cách dân thường, người đã từng nuôi các vị đó trong những năm tháng hoạt động cách mạng. Buồn thật!