Chuyện lạ mà cũng không lạ!

-Này ông ơi, sao lại có chuyện lạ thế! - Chuyện gì mà khiến ông sửng sốt?
- Trong Tết Giáp Ngọ vừa rồi, có một bệnh viện trung ương công bố việc ngộ độc rượu phải điều trị có một số VIP?

- VIP hay người bình thường khi ốm đều phải vào bệnh viện điều trị, có gì mà lạ?

- Lạ là ở chỗ ngộ độc rượu mà VIP nào uống rượu lung tung bán ở vỉa hè! - Hay là ăn uống ở khách sạn?

- Ở những khách sạn hạng sang hay được đón "Sếp" thì họ rất cẩn thận, rất ít ông chủ nào dùng rượu giả vì họ mất uy tín thương hiệu. Chắc chỉ là uống rượu biếu! - Thì cũng có gì là lạ! - Ông nói sao?

- Tôi nhớ có một bài báo đã viết, tả cảnh một quầy bán rượu ngoại hỏi người mua quen "ông mua để uống hay mua để biếu?" mà rất bất ngờ là giá tiền chai rượu để biếu nhãn mác nổi tiếng nhưng lại "mềm" hơn! - Thế họ giải thích ra sao về chuyện lạ này?

- Ai lại giải thích công khai. Họ chỉ hiểu ngầm thôi.

- Hiểu ngầm thế nào?

- Trong dịp lễ Tết nhiều người được biếu có quá nhiều rượu biếu cho nên sau ngày lễ họ cho người nhà ra các tiệm bán bớt đi. Cho nên rượu giả thường tuồn vào các lẵng quà trang trí sặc sỡ đủ thứ mác danh giá nhưng đều là của giả hoặc quá hạn.

- Thế hả ông?

- Không phải tất cả như thế đâu, nhưng dù sao cũng cần cảnh giác.