Hãy lan tỏa những mảng sáng!

Thời gian qua, dư luận xã hội bức xúc, bất bình trước những hành động mất hết tình người, chạy theo đồng tiền, bất chấp pháp luật, ngang nhiên tàn phá môi trường tự nhiên, gây bất ổn xã hội, dẫn tới những hiểm họa khó lường!

Thanh niên công an hiến máu vì cộng đồng.Ảnh | Khánh An
Thanh niên công an hiến máu vì cộng đồng.Ảnh | Khánh An



Một bảo mẫu nhẫn tâm ném bé tám tháng tuổi xuống giường, rồi liên tục tát vào má vì bé không chịu ăn! Một phụ huynh kéo người thân đến lớp bắt cô giáo quỳ xuống đất để xin lỗi vì đã phạt con mình! Một tài xế lái xe tải trên đường cao tốc tự đắc cho con trai mới sáu, bảy tuổi tự cầm vô lăng điều khiển xe chạy trong thời gian không ngắn! Mới đây nhất, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp giám đốc Vinaca về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, đặc biệt chỉ đạo một cơ sở dùng tro than được tán mịn sau khi đốt tre nứa để làm thuốc điều trị ung thư! Rồi một cơ sở sản xuất đã sử dụng phế phẩm cà-phê tẩm, nhuộm dung dịch pin để trộn vào tiêu làm thực phẩm để kiếm lời! Cùng thời gian này, Bộ Công an bắt giữ trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng ở tỉnh Đác Nông. Điều làm mọi người sửng sốt là, Phượng cùng đồng bọn giữa thanh thiên bạch nhật chuyển một khối lượng lớn gỗ quý qua mặt dễ dàng gần chục đồn biên phòng, trạm kiểm lâm và trạm quản lý rừng! Còn nhiều vụ việc tiêu cực khác nữa...

Thật đáng mừng, giữa bộn bề ngang trái nêu trên gây lo ngại, hoang mang cho nhiều người, thì xã hội vẫn được chứng kiến nhiều việc làm bình dị mà cao đẹp, khỏa lấp những bi kịch buồn đau, thắp sáng niềm tin con người vào Đảng và chế độ XHCN. Một thanh niên mới 25 tuổi, nhưng đã 20 lần tình nguyện hiến máu. Hằng tuần vào những ngày nghỉ, các đội Thanh niên xung kích hăng hái đi trồng cây phủ xanh đồi trọc, xuống các bãi biển có đông khách du lịch để thu gom rác thải, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch. Hà Nội có nhiều mô hình tiếp thêm sức sống, làm ấm lòng người, như “Áo ấm mùa đông”, “Bữa cơm miễn phí”, “Nồi cháo nhân ái”... Giữa TP Hồ Chí Minh và khu công nghiệp náo nhiệt, xuất hiện một số quán cơm giá rẻ, hợp với túi tiền sinh viên và người lao động. Một phụ nữ tuổi trung niên, sáng sáng mang 50 chiếc bánh mì đặt vào “Thùng miễn phí - mỗi người một ổ” dành cho người lang thang cơ nhỡ. Đã thành nếp, một tháng trọn hai ngày, hàng chục bạn trẻ ở một viện đào tạo nghề, vui vẻ cắt tóc miễn phí ở hè phố. Một lái xe ta-xi chở cụ già thiếu 20 nghìn đồng tiền cước, vẫn nhã nhặn mở cửa dẫn khách vào nhà cần đến! Cô giáo Đào Thị Hồng sau những năm tháng kiên trì rèn luyện, vượt qua bệnh điếc, nay được nhận vào Trường THCS Xã Đàn dạy ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời làm trợ giảng cho giáo viên dạy tiếng Việt bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhiều người cảm kích khi đến thăm “Ngôi nhà yêu thương” ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng do anh Nguyễn Hùng Cường quản lý. Xúc động trước những mảnh đời bất hạnh, một số nhà hảo tâm đã góp vốn, góp công xây ngôi nhà ba tầng trên diện tích 150 mét vuông, đủ chỗ cho 60 người ăn, ở. Các phòng có nhà bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ, đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, như giường, quạt, tủ, ti-vi, điều hòa nhiệt độ, máy lọc nước... Đối tượng được tiếp nhận vào đây số đông là các cụ ông, cụ bà trên dưới 70 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, từng phải sống ở đầu đường, xó chợ, chịu cái đói, cái rét hành hạ suốt nhiều năm. Được đón về sống tại “Ngôi nhà yêu thương” này, các cụ đều thốt lên tự đáy lòng: nhờ những tấm lòng bao dung, nhân hậu của anh Cường và nhiều người tốt bụng, chúng tôi đã được sống đúng với nghĩa con người, thật sự cảm thấy hạnh phúc!...

Thế đó, quanh ta hằng ngày, hằng giờ vẫn có hàng chục, hàng trăm người tốt, việc tốt lặng thầm. Lòng nhân ái, truyền thống “thương người như thể thương thân” vẫn như dòng sông không vơi cạn. Chắt chiu và nhân lên điều thiện, đẩy lui cái ác, đánh thức lòng tự trọng và trách nhiệm công dân trước những biểu hiện vô cảm, thờ ơ với tội ác, là lương tâm và trách nhiệm của từng người và toàn xã hội! Hãy làm cho bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước ta thêm nhiều gam sáng, lấn át những mảng tối đen!