Ðường xấu

Trời đổ mưa, mặt đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai) loang loáng nước. Nhiều đoạn lồi lõm, rác rưởi ứ đọng, bùn đất nhớp nháp. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, điều khiển chiếc xe máy sẫm mầu di chuyển thận trọng trên đường.

Tới một đoạn đường hẹp, do vướng một xe ô-tô tải đi phía trước che khuất tầm nhìn, người đàn ông không kịp tránh vũng nước, cho nên lúc tới gần mới luống cuống ghìm tay phanh. Chẳng ngờ, do dừng đột ngột, cho nên chiếc xe máy chao đảo trượt ngã, cả người và xe đổ xuống đường. Người đàn ông quần áo lấm lem, gương mặt thất thần. Vẫn may, những phương tiện đi phía sau đều chạy chậm, cho nên không xảy ra tai nạn liên hoàn…

Mấy năm nay, đường Tam Trinh vẫn trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, tiến độ giải tỏa công trình xem chừng quá chậm trễ, thiếu đồng bộ, do vậy, mặt đường bị cày xới loang lổ, “ổ gà”, “ổ trâu” chi chít, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua. Không biết bao giờ tuyến đường cửa ngõ, nối khu vực trung tâm thành phố với phía nam đường vành đai 3 này mới được thi công xong?