Tiếp thị… xuống đường

Giờ tan tầm buổi chiều, trên phố Lê Ðại Hành dày đặc xe cộ. Tới khu vực ngã ba, xuất hiện mấy thanh niên mặt mũi sáng sủa, mặc đồng phục áo phông, quần âu, tay cầm tờ rơi và những chùm bóng bay đứng chờ sẵn trên vỉa hè.

Ðèn đỏ bật sáng, các phương tiện dừng đỗ trước vạch kẻ đường, các thanh niên vội nhảy ào xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng xe cộ để phân phát tờ rơi. Nhiều người đi đường hờ hững cầm tờ rơi, nhét vào túi áo, túi quần. Họa hoằn lắm mới có người để ý hỏi han dăm ba câu. Một số người đèo trẻ nhỏ phía sau được nhóm tiếp thị tặng quả bóng bay miễn phí. Không ít người dù không muốn nhận nhưng vẫn bị ném tờ rơi vào giỏ xe. Khi đèn xanh bật sáng, các phương tiện hối hả lưu thông, nhiều tờ rơi vương vãi bay phấp phới theo vòng bánh xe... Hỏi ra, được biết nhóm thanh niên làm nhiệm vụ quảng bá cho dịch vụ tổ chức dã ngoại; lớp dạy thể thao, năng khiếu, kỹ năng hè dành cho trẻ em.

Không riêng trường hợp nêu trên, hiện tượng người đi đường phải miễn cưỡng nhận những tờ rơi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trong lúc dừng chờ đèn đỏ vẫn diễn ra rải rác đâu đó. Cách thức tiếp thị phô trương, lộn xộn dưới lòng đường như vậy vừa gây cản trở giao thông, vừa làm mất mỹ quan đô thị.