Thói quen vô cảm

Vào giờ cao điểm buổi sáng một ngày cuối năm, dòng xe cộ lưu thông trên đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai) đông như mắc cửi.

Một người đàn ông khắc khổ gò lưng đạp xe, chở một rổ táo phía sau. Lúc đi qua chiếc xe buýt tuyến số 8B đi cùng chiều, xe đạp của người đàn ông chòng chành, những quả táo cứ thế nghiêng rơi lả tả dưới lòng đường. Chiếc xe buýt dừng lại, cả lái xe và phụ xe nhanh nhẹn xuống xe, nhặt táo giúp cho người đàn ông. Tuy nhiên do táo rơi lăn lóc tứ tung, cho nên dù cố gắng, nhân viên xe buýt gom mãi không xuể. Trong khi đó, một số người đi đường không những không giúp đỡ lại thản nhiên dừng lại cúi nhặt những quả táo bỏ vào giỏ xe của mình hoặc vẫn phi xe ầm ầm nghiền nát những quả táo rơi trên đường...

Hằng ngày, thi thoảng chúng ta vẫn chứng kiến cảnh tượng một số người ứng xử kém văn hóa lúc di chuyển trên đường. Lỡ thấy ai đó không may làm rơi vãi đồ đạc, hàng hóa là những người này hoặc là vô cảm đi qua, hoặc là sẵn sàng lao vào tranh cướp, giành giật. Thật xấu hổ!