Thói quen không đẹp

Bà Tuyền thong thả đạp xe ra khu chợ ngoài đầu ngõ mua mớ rau xanh, vì mấy hôm sau Tết ăn nhiều bánh chưng, thịt thà ngán ngấy.

Đang đi bỗng bánh xe đạp của bà trượt vào bó hoa dơn héo vứt bề bộn ngay dưới lòng đường, làm chiếc xe đổ nghiêng, bà Tuyền ngã, chống tay xuống đường. Cũng may do đang đi chậm, cho nên bà chỉ bị đau nhẹ. Bà Châu thấy vậy chạy lại nâng hộ chiếc xe đạp, bà Tuyền than thở: “Chẳng biết nhà nào chơi hoa xong lại quăng lung tung thế đấy!”. Bà Châu nói thêm: “Tối qua, tôi nghe nói có cậu thanh niên phóng xe máy về qua đây cũng bị vướng cành đào vứt lổng chổng chắn ngang lối đi suýt ngã”. Trong lúc cùng đi ra chợ, các bà còn thấy rải rác những cây quất, cành đào xơ xác, bó hoa héo và nhiều túi bánh trái, thức ăn thừa vương vãi dọc đường.

Việc không ít gia đình xả rác bừa bãi ra đường và nơi công cộng vừa gây mất trật tự an toàn giao thông, vừa gây nhếch nhác mỹ quan đô thị. Thói quen không đẹp như vậy cần bị phê phán và ngăn chặn!