Nạn trộm cắp ở bến xe buýt

Điểm trung chuyển xe buýt Long Biên giờ tan tầm “đông như mắc cửi”. Hành khách đứng chờ chen chúc. Mọi người hối hả lên, xuống xe buýt.

Trong đám đông nhốn nháo xuất hiện ba đối tượng khả nghi. Một gã đàn ông trung tuổi, đầu tóc bù xù, mặc áo khoác xỉn mầu. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng đậm, khoác chiếc áo lùng bùng. Một gã trai gần 30 tuổi, ăn vận lịch sự, đội mũ lưỡi trai, vai đeo túi. Khi chiếc xe buýt vừa tới, hành khách hối hả lên xe, mấy đối tượng khả nghi ùa vào tạo nên cảnh chen lấn, xô đẩy nhốn nháo, rồi nhanh tay thò vào hành lý của hành khách để lấy trộm ví, điện thoại... Đoán biết xảy ra bất trắc, cô sinh viên chủ động giữ chặt miệng túi và một cậu thanh niên bình tĩnh với tay giằng lại được chiếc ví nên bảo toàn được tài sản. Tuy nhiên, một ông khách dáng vẻ quê mùa phàn nàn bị móc mất tiền nhét ở túi quần, ánh mắt phờ phạc, tiếc nuối… Sau khi chiếm được “chiến lợi phẩm”, kẻ gian nhanh chóng chuyền sang tay đồng bọn tẩu tán, rời ra địa điểm khác. Chúng thường đứng dưới cửa xe để móc túi, thỉnh thoảng lắm mới cố len lên xe lấy đồ...

Tình trạng trộm cắp tiền, tài sản tại một số bến xe buýt khiến hành khách chưa hết lo. Mặc dù cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp tích cực kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý đối tượng vi phạm, nhưng lực lượng tuần tra không phải lúc nào cũng có mặt ở tất cả các điểm phức tạp này. Bởi vậy, khách đi xe cần hết sức cảnh giác đề phòng kẻ gian.