Lộn xộn trước cổng bệnh viện

Tối muộn, chiếc xe con chở ông Lương chậm chạp lách qua dòng phương tiện dày đặc để đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, trong lúc trèo lên ghế cao để thắp hương ở nhà, ông bị ngã, chấn thương ở chân. Cậu Lâm, con trai ông phải tức tốc lấy xe ô-tô chở bố đi cấp cứu. Chiếc xe còn cách cổng bệnh viện không xa, nhưng mãi chưa tiến vào được bên trong. Lâm sốt ruột, còn ông Lương thì nằm ở ghế sau, nhăn nhó ôm chân. Thời tiết buốt giá càng khiến vết thương thêm phần nhức nhối. Xe tiến đến gần cổng bệnh viện thì lại gặp ngay một dãy xe ta-xi, xe con nối đuôi nhau kéo dài. Lại thêm mấy người chở xe ôm đỗ xe lộn xộn, chèo kéo khách ở ngay trước cổng. Lâm bấm còi xin đường, nhưng nhiều chủ xe ta-xi, xe ôm tảng lờ như không nghe thấy. Nhân viên bảo vệ vất vả dẹp đoạn phố Phủ Doãn cho bớt phần ngột ngạt. Xe vào được bên trong, Lâm xuống xe, cõng bố vào phòng cấp cứu. Liên tục các ca chấn thương được đưa tới đây, tất cả đều vất vả, nhọc nhằn vượt qua “cửa ải” trước cổng bệnh viện.

Tình trạng phương tiện dừng đỗ lộn xộn trước cổng Bệnh viện Việt Đức trở thành hình ảnh quen thuộc hằng ngày. Dù lực lượng bảo vệ của bệnh viện tích cực làm nhiệm vụ, song nhiều lái xe ta-xi, xe ôm và xe đưa đón người nhà ra vào bệnh viện có ý thức kém, chưa tuân thủ nghiêm luật lệ an toàn giao thông. Sự nhốn nháo ở cổng bệnh viện gây cản trở hoạt động khám, chữa bệnh của người dân, nhất là với những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.