Khói thuốc bên hồ

Buổi sáng tại hồ Gươm, không khí se lạnh, sau khi dạo bộ một vòng quanh hồ, vài người khách ngồi nghỉ tạm ở bệ đá bên hồ phía phố Hàng Khay. Bỗng không gian nồng nặc mùi khói thuốc lá.

Một phụ nữ phẩy tay che miệng, nhíu mày kêu khẽ: “Ngột ngạt, khó thở quá!”. Lúc này, mọi người mới để ý trên chiếc ghế băng kê sát bờ hồ, một thanh niên hút thuốc, khói nghi ngút tỏa theo chiều gió. Cách đó không xa, dăm người đàn ông quây quanh quán nước “di động” của một bà lớn tuổi, cũng đang phì phèo hút thuốc, nhả khói mù mịt.

Thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tới tham quan, vãn cảnh, dạo chơi. Vậy mà, vào nhiều thời điểm trong ngày, nơi đây vẫn bị mùi khói thuốc lá độc hại bủa vây. Hành vi thản nhiên hút thuốc ở nơi công cộng làm ô nhiễm không gian như vậy cần được nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý dứt điểm.