Khổ vì phá dỡ công trình

Buổi sáng, ánh nắng chói chang, đoạn đường dưới gầm cầu vượt Ngã tư Vọng đông như mắc cửi. Ô-tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, tiếng động cơ, còi xe inh ỏi, bầu không khí ngột ngạt, bức bối. Khu vực này đang tiến hành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án xây dựng đường vành đai 2. Dưới thời tiết nắng nóng, mấy chiếc xe ủi, xe cẩu phá dỡ nhà cửa, công trình xây dựng tạo ra tiếng động đinh tai, nhức óc. Từng mảng tường đổ sập, những khối bê-tông nằm ngổn ngang, khói bụi mù mịt bao phủ. Việc phá dỡ công trình nơi đây chỉ được rào chắn, che đậy đơn giản gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực này.

Lúc đó, một thanh niên điều khiển xe máy chầm chậm lách qua dòng xe cộ ken dày, chật cứng. Vô tình, anh bị miếng bê-tông rơi trúng bắp chân làm rớm máu. Cũng may miếng bê-tông không lớn và chỉ văng vào phần mềm của chân. Các công trình sau khi bị phá dỡ làm phát sinh nhiều đống rác, phế thải xây dựng ngổn ngang, đôi khi đổ tràn xuống lòng đường chật hẹp. Thiết nghĩ, các lực lượng chức năng ở địa phương cần kiểm tra, giám sát việc phá dỡ công trình khi tiến hành giải phóng mặt bằng, yêu cầu các hộ gia đình, đơn vị phá dỡ tuân thủ đúng quy định, tránh gây nguy hiểm cho mọi người khi đi qua khu vực.