Hàng quán lấn đường

Phố Hàng Chiếu ngày cuối năm, các cửa hàng, cửa hiệu buôn bán tấp nập, hàng hóa ngập tràn, xe cộ dựng ngổn ngang. Chen chúc giữa phố đông, đội quân bán hàng rong di chuyển rộn ràng như con thoi. Người thì bê mẹt hoa quả, rổ tăm tre, bật lửa, kẹo cao-su..., người bán bánh trái, bóng bay, có người thì đẩy xe chở áo quần... đi giữa đường. Góc phố xuất hiện thêm người đàn ông kéo chiếc loa thùng cất tiếng hát não nuột. Người đi qua vừa phải luồn lách để tránh những người bán hàng rong dưới lòng đường, vừa phải vất vả từ chối những lời chào mời mua hàng của đội quân bán hàng rong, xe ôm. Cảnh tượng mua bán lộn xộn trên vỉa hè, dưới lòng đường thường trở nên phức tạp h

- Làm gì mà bấm còi loạn xạ lên thế?

- Sao bà không đi gọn vào? Ðây đâu phải cái chợ! - người thanh niên cự lại.

Cuộc đôi co giữa bà bán hàng rong với người lái xe máy khiến cả đoạn phố thêm phần nhốn nháo. Thời điểm gần Tết, hoạt động mua bán hàng hóa càng lộn xộn hơn trên những con phố vốn đã đông đúc ở khu phố cổ, khiến việc đi lại của mọi người càng khó khăn.