Giữ nhà sạch chưa đủ

Gần đến giờ thu rác, tiếng những bịch rác từ những căn hộ tầng bốn, tầng năm ném xuống sân khu tập thể càng nhiều, chẳng mấy chốc rác ngổn ngang đầy sân.

Trước đây, mọi người đều chờ có tiếng kẻng, rồi xách rác xuống bỏ hẳn vào thùng. Lâu nay, không biết ai có hành động thiếu ý thức đầu tiên, khiến các nhà đua theo, quẳng rác xuống vô tội vạ. Khổ nhất là cô lao công, vừa còng lưng đẩy xe, lại phải nhặt từng túi rác bị vứt la liệt khắp mặt đất. Họp tổ dân phố, đại diện chính quyền cũng nhắc nhở nhiều mà đâu vẫn hoàn đó.

Chẳng nhẽ cứ kéo dài mãi cảnh nhếch nhác, chướng mắt này sao? Suy đi tính lại, bà Hiền - một cư dân của khu tập thể thấy chỉ còn một cách. Tối đó, bà Hiền rủ bà hàng xóm leo từng bậc thang lên gõ cửa từng phòng, nhắc các nhà chờ đến khi có xe rác thì chịu khó xách rác xuống tận nơi, đừng tiện tay ném nữa, vừa làm bẩn môi trường, vừa làm khổ cho cô công nhân môi trường… Hai bà đi tới từng căn hộ, thuyết phục, khuyên nhủ từng người. Xong việc, vừa đúng lúc tiếng kẻng xe rác vang lên. Mọi người tíu tít xách từng túi rác mang xuống. Hai bà nhìn nhau mỉm cười. Từ đó, hiếm thấy cô công nhân thu gom rác phải cắm cúi dọn rác nữa.