Dừng xe để… lướt “phây”

Trời chuyển gió, lất phất mưa. Trên phố Phạm Ngọc Thạch một phụ nữ mặc áo mưa lụng thụng, đang phóng xe máy bỗng dừng khựng lại. Đỗ xe chình ình dưới lòng đường, chị dán mắt vào màn hình điện thoại, tay lướt facebook nhoay nhoáy. Chung quanh dòng xe cộ vẫn tất tả ngược xuôi. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe của những phương tiện phía sau vang lên hối thúc. Phớt lờ mọi chuyện, người phụ nữ vẫn ngồi trên xe, hí hoáy sử dụng điện thoại. Một chiếc xe buýt lướt qua khiến lòng đường càng bị thu hẹp. Người đàn ông trung niên đi xe đạp ngang qua thấy người phụ nữ đỗ xe vướng víu, thì nhã nhặn góp ý. Nào ngờ, chị ta chẳng những không tiếp thu, còn ngẩng lên mắng:

- Việc của ông đấy à? Già rồi mò mẫm ra đường làm gì cho chật chỗ!

Người đàn ông quay sang ôn tồn nói:

- Chị này hay nhỉ? Đỗ xe chướng lè lè như thế còn nói ngang…

Không để ông này nói hết câu, người phụ nữ quắc mắt, tuôn tràng dài những lời khó nghe. Biết gặp phải kẻ ngỗ ngược, người đàn ông nọ đành lên xe, lặng lẽ bỏ đi. Hằng ngày chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh tượng tương tự như trên. Việc dừng xe trên đường để gọi điện, nhắn tin, lướt “phây” là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây cản trở, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cần phải bị cả cộng đồng, xã hội lên án.