Đâu phải nơi đổ rác?

Đường Giải Phóng nườm nượp người và phương tiện lưu thông ngược xuôi. Một phụ nữ đội mũ sùm sụp, mặc quần đen, áo cánh mầu xanh thẫm, tay xách túi ni-lông trĩu nặng te tái từ một ngõ nhỏ đi ra.

Ngó trước ngó sau, bà này quăng mạnh bọc rác xuống sát đường tàu, rồi nhanh chân lẩn vào đoạn ngõ ngoằn ngoèo. Do bị ném mạnh, túi rác bục rách lòi ra lổn nhổn thức ăn thừa, cọng rau. Chung quanh túi rác vừa bị quẳng xuống, có rất nhiều rác thải bừa bộn, tung tóe, gồm phế liệu, lốp xe, bao tải, túi ni-lông, mũ bảo hiểm, giày dép hỏng, chăn màn, quần áo rách... Gia đình nào đó có lẽ mới dọn nhà cho nên khiêng cả bộ sa-lông, đống giường chiếu cũ vứt chỏng chơ ngoài đường. Cả đoạn phố ven đường tàu ngập ngụa rác thải, mùi xú uế hôi hám bốc lên nồng nặc, khiến ruồi nhặng kéo đến bu bám. Chẳng hiểu sao người dân nơi đây không tập kết rác đúng nơi quy định mà cứ tiện tay xả ra đường. Sự việc diễn ra nhiều ngày qua vô hình trung biến đoạn phố trở thành bãi chứa rác nhếch nhác.

Không chỉ ở trục đường Giải Phóng mà tại không ít tuyến phố ven đường tàu khác, nạn xả rác tùy tiện, bừa bãi chưa chấm dứt, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy hiểm đối với các phương tiện qua lại.

Cùng với sự chấn chỉnh, xử phạt của cơ quan chức năng, người dân sinh sống gần khu vực đường sắt cần nêu cao hơn nữa ý thức tự giác, nhắc nhở nhau loại bỏ thói quen này, bảo đảm bộ mặt phố phường văn minh, sạch đẹp.