Coi thường luật lệ

Sáng sớm, trên đường vành đai 3 trên cao, sương mù bảng lảng, dòng xe ô-tô lớn nhỏ nối đuôi nhau phóng vun vút. Theo quy định, chỉ có xe ô-tô mới được phép lưu thông trên tuyến đường này. Bỗng đâu phía trước xuất hiện một chiếc xe máy do một phụ nữ đội mũ sùm sụp, đeo khẩu trang kín mít lầm lũi lao lên từ nút giao Khuất Duy Tiến hướng về phía đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau yên xe máy, người phụ nữ chằng buộc thùng hàng cồng kềnh. Từng đoàn xe con, xe tải, xe khách phải vất vả né tránh chiếc xe máy lạc lõng. Một số lái xe ô-tô sốt ruột bấm còi inh ỏi, nháy đèn gấp gáp, song người phụ nữ kia dường như phớt lờ, cứ đủng đỉnh điều khiển xe máy hững hờ, chậm rãi giữa làn đường. Một xe ô-tô giảm tốc độ, người lái xe kéo cửa kính, ló đầu ra quát: “Ai cho phép bà chạy xe máy vào đoạn đường này”! Người phụ nữ ngẩng đầu lên, làu bàu câu gì đó, rồi tiếp tục chạy xe máy thủng thẳng trên đoạn đường cao tốc.

Hằng ngày, đường vành đai 3 trên cao rải rác xuất hiện những người điều khiển xe máy nghênh ngang. Thậm chí, buổi sáng và buổi chiều, từng vị trí còn có người tập thể dục lảng vảng qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thiết nghĩ, hành vi coi thường luật lệ như vậy cần bị xử lý nghiêm!