Chưa nghiêm túc

Những vệt nắng cuối chiều dần tắt trên hè phố Bà Triệu, hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu im lìm đóng cửa. Tuy nhiên, một quán cà-phê vẫn mở hé cửa.

Người đàn ông, áng chừng là bảo vệ của quán, ló đầu nhìn ra quan sát. Khi thấy đôi trai gái ăn mặc trẻ trung đỗ xịch xe máy trước cửa quán, ông ta nhanh chóng dắt xe vào ngõ. Ðôi trai gái bước vội vào bên trong, chọn một chỗ khuất để ngồi. Nhân viên của quán đem đồ uống, hoa quả đến cho đôi trai gái. Chỉ ít phút sau, rải rác xuất hiện thêm vài ba vị khách hàng nữa. Một ông tóc búi tó, đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ, trầm ngâm thưởng thức ly cà-phê nóng hổi. Một cô gái trẻ diện váy diêm dúa vào quán gọi cốc sinh tố, tay không ngừng bấm điện thoại. Thêm một đôi trai gái tíu tít vào quán, công khai kê ghế ra ngồi ngoài vỉa hè, vừa trò chuyện, vừa nhẩn nha ngắm phố phường…

Thời gian thực hiện việc cách ly xã hội, thành phố yêu cầu mọi người nếu không có việc cần thiết thì nên ở nhà. Thế nhưng, không ít người chủ quan, lơ là, cứ vô tư tìm cách đi ra ngoài đường giải khuây, ăn uống, tập thể dục, tụ tập trò chuyện tán gẫu làm giảm hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Có lẽ, với trường hợp thiếu nghiêm túc như vậy cần xử lý thật nghiêm!