Chở hàng cồng kềnh

Đường Trần Phú (quận Hà Ðông, Hà Nội), lúc ấy đông như mắc cửi. Dòng xe ô-tô, xe máy chen chúc. Một người đàn ông điều khiển xe máy cũ, chở hàng cồng kềnh, vừa lao vun vút, vừa bấm còi inh ỏi. Từng túi hàng to, nhỏ chằng buộc quanh xe, che lấp cả người cầm lái, nhiều lúc làm chiếc xe bị nghiêng, lệch hẳn sang một bên.

Xe lao tới đâu mọi người sợ hãi dạt ra tới đó. Ðến đoạn đường gồ ghề, xe bị trượt bánh đổ ập xuống, hàng hóa vương vãi. Ðúng lúc ấy, một phụ nữ đi phía sau không kịp tránh, chiếc xe lao vào đống hàng, làm một vài thùng bánh kẹo, mì tôm, giấy ăn rúm ró. Người đàn ông mặt đỏ gay quát: “Mù à, đi đứng kiểu gì thế?”. “Tại ông phóng xe như điên chứ!”- người phụ nữ cự cãi. Hai người đôi co khiến đoạn đường bị dồn tắc một đoạn dài.

Cuối năm, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Nhiều người chở hàng cồng kềnh phóng bừa, vượt ẩu gây ra tai nạn, rủi ro đáng tiếc. Thực trạng này cần bị nhắc nhở, xử lý triệt để!