Chở hàng cồng kềnh

Lúc ấy, trên đường Trường Chinh, một thanh niên điều khiển xe máy đã cũ chở theo thùng hàng cồng kềnh phía sau, bấm còi inh ỏi, phóng vun vút. Xe của thanh niên nọ lao tới đâu, các phương tiện đi phía trước lo sợ phải dạt ra tới đó né tránh.

Đến đoạn đường uốn lượn ngoằn ngoèo, do không làm chủ tốc độ cho nên chiếc xe của cậu thanh niên mất thăng bằng, nghiêng lệch. Bánh xe trước quệt vào dải phân cách giữa đường làm chiếc xe mất lái đổ xuống, hàng hóa vung vãi. Mấy thùng các-tông bục rách méo mó lòi ra những hộp bánh kẹo, chai lọ, bịch giấy ăn… Bản thân cậu thanh niên cũng bị xây xước rớm máu ở tay, chân. Nén cơn đau, anh ta lồm cồm bò dậy, vội vã thu dọn đồ đạc. Mấy người đi đường thương cảm xúm lại nhặt hộ đồ rơi. Sự cố đổ xe, văng tóe hàng xuống lòng đường trong phút chốc khiến cả đoạn phố vốn dĩ đông đúc càng trở nên ngột ngạt. Dòng xe cộ ùn ứ mỗi lúc một căng thẳng. Nhiều người chật vật nhích xe qua hiện trường, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Trong đám đông, ai đó lên tiếng kêu ca, phàn nàn:

- Một người đi ẩu, làm khổ trăm người!

Hơn chục phút trôi qua, cậu thanh niên nọ mới thu dọn hết đống hàng hóa vương vãi. Anh ta còn phải nhờ người đi đường trợ giúp để chằng buộc lại thùng hàng cao chất ngất rồi mới có thể lưu thông tiếp. Trên các tuyến phố, vẫn còn nhiều người thiếu ý thức trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Họ thường chở theo hàng hóa cồng kềnh, quá tải, rồi lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu như “làm xiếc” trên đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, va quệt. Mong lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao hơn nữa, xử lý nghiêm hiện tượng này, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.