Cẩn thận vẫn hơn!

Phố Hàng Quạt vào giờ tan trường, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Lực lượng chức năng tích cực hướng dẫn, sắp xếp phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Một người mẹ điều khiển chiếc xe máy kềnh càng dừng trên vỉa hè. Ít phút sau, cậu con trai đeo cặp sách chạy tới. Người mẹ giục con lên xe, cậu bé ngơ ngác: "Mũ của con đâu? Cả mẹ nữa? Mọi hôm bố vẫn đội mũ bảo hiểm ạ!". "Thôi, khỏi cần. Mẹ đang vội. Lên xe mau!", người mẹ hối thúc. "Ứ ừ!", cậu bé ngúng nguẩy.

Trước thái độ kiên quyết của đứa trẻ, người mẹ đành mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu mình và đội cho con. Hai mẹ con vừa bắt đầu đi thì vô tình vướng phải chướng ngại vật phía trước, người mẹ giật mình phanh gấp khiến chiếc xe trượt đổ xuống đường. Cậu bé bị ngã nghiêng, cũng may nhờ đội mũ bảo hiểm nên chỉ xây xước nhẹ.

Thêm một bài học nhắc nhở các bậc cha mẹ luôn tạo thói quen đội mũ bảo hiểm cho mình và cho trẻ nhỏ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để hạn chế hậu quả khi có sự cố xảy ra. Cẩn thận sẽ không thừa!