Cần chấm dứt ngay...

Buổi sáng, dòng phương tiện đông đúc di chuyển chầm chậm trên đường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Một phụ nữ đi chiếc xe tay ga chở một đứa trẻ đeo ba-lô xinh xắn.

Tới gần ngã ba giao cắt với phố Thái Phiên, bỗng xuất hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, đi ngược chiều sơ ý quệt phải xe máy của người phụ nữ. Cả hai xe từ từ đổ xuống lòng đường. Đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên, chiếc ba-lô rớt xuống mặt đường lấm lem bẩn. Vẫn còn may vì cả hai xe đều chạy chậm, cho nên không ai bị thương. Thấy hàng hóa của mình rơi vãi hư hỏng. Anh thanh niên đứng lại đôi co định bắt đền, nhưng trước sự phản ứng của người qua đường về việc đi ngược chiều, anh ta buộc phải thu dọn đồ đạc, rồi vùng vằng lên xe bỏ đi…

Tình trạng nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ngang nhiên đi ngược chiều trên các con phố diễn ra phổ biến, nhất là ở những phố cắm biển lưu thông một chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Rất cần sự có mặt của lực lượng chức năng với mức xử phạt đủ sức răn đe, để chấm dứt ngay tình trạng này.