Biết nhường nhịn

Chuyến xe buýt tuyến Giáp Bát - Nhổn đúng giờ cao điểm buổi sáng chật cứng hành khách. Một cô gái trẻ đi cùng một phụ nữ đứng tuổi lên xe. Cả hai đều khệ nệ mang theo lỉnh kỉnh túi xách. Có lẽ là người ở quê ra Hà Nội. Không còn chỗ ngồi, cho nên cả hai người phụ nữ đứng vịn tay vào chiếc cột trên xe. Mỗi lần chiếc xe buýt dừng phanh, chiếc túi xách trên tay người phụ nữ lại va vào người một thanh niên đang ngồi ở ghế bên cạnh. Cậu thanh niên trẻ tuổi cố tránh, nhưng rồi lại bị va vào một lần nữa. Cậu quay ra gắt gỏng:

- Cái bà nhà quê này. Đi xe phải cẩn thận chứ!

Cô gái trẻ quay sang xin lỗi cậu thanh niên, rồi nói với mẹ:

- Mẹ đưa con xách đỡ để khỏi làm phiền người khác.

Thấy vậy, một chàng trai có vẻ là sinh viên đứng lên bảo:

- Cô ngồi ghế này cho đỡ vất vả. Cháu sắp đến điểm xuống rồi.

Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng cậu thanh niên ban nãy vẫn chưa hết bực tức nói với theo:

- Đúng là bất lịch sự.

Vừa lúc ấy, anh phụ xe đi đến gần nhẹ nhàng bảo:

- Cô ấy là phụ nữ, lại mang vác nặng. Đáng ra em phải nhường chỗ ngồi cho phụ nữ lớn tuổi chứ.

Mọi người chung quanh đều nói: “Đúng đấy. Thế mới là người lịch sự chứ!”. Cậu thanh niên tẽn tò, lí nhí xin lỗi mọi người.