Bất chấp luật lệ

Sau cơn mưa lúc sáng sớm, đến giờ cao điểm, mặt đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) đã khô ráo. Dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển nhộn nhịp. Từ xa, xuất hiện chiếc xe cứu thương hú còi tất tả lao tới. Các phương tiện áp sát vào lề đường bên phải để nhường đường cho xe cứu thương. Tuy vậy, một chiếc xe ô-tô con mầu đen do người đàn ông điều khiển, dường như phớt lờ tín hiệu của xe cứu thương, vẫn điều khiển chiếc xe chạy nghênh ngang giữa đường. Lái xe cứu thương sốt ruột nháy đèn, liên hồi bấm còi thúc giục, mấy lần định cho xe vượt lên, nhưng đều bị chiếc xe con án ngữ phía trước. Cả đoạn đường hàng trăm mét, xe cứu thương phải đi sau chiếc xe con “ngoan cố”. Không còn cách nào khác, lái xe cứu thương đành phải liều lĩnh luồn lách vượt lên, suýt xảy ra va chạm. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc không khỏi bất bình về thái độ coi thường luật lệ của người đàn ông lái chiếc xe ô-tô con khi cố tình cản trở xe cứu thương…

Tình trạng một số lái xe thiếu ý thức trong việc nhường đường cho các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ vẫn diễn ra trên địa bàn thành phố, là biểu hiện coi thường pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ trật tự an toàn giao thông. Rất cần biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa của các cơ quan chức năng với những người điều khiển phương tiện có hành vi này!