Ám ảnh còi hơi

Ðường Dương Ðình Nghệ (quận Cầu Giấy) vào lúc sẩm tối bỗng xuất hiện gã thanh niên mặc áo phông, quần rằn ri cưỡi xe máy mầu đen hầm hố lao vun vút.

Vừa phóng xe, người điều khiển xe máy vừa bấm còi liên tục, cho chiếc xe luồn lách giữa dòng phương tiện. Âm thanh từ chiếc còi hơi xe máy phát ra chói tai, khiến nhiều người đi đường giật mình thon thót. Chiếc xe di chuyển tới đâu, mọi người dạt ra tới đó. Một cô gái mặc váy áo lùng thùng giật mình vì nghe tiếng còi hơi đột ngột, chệch choạc tay lái suýt ngã. Thấy thế, người thanh niên tỏ vẻ khoái chí, rồi cứ thế cho xe nghêng ngang lướt nhanh. Tiếp đó, một phụ nữ đạp xe chở theo đứa con nhỏ cầm chùm bóng bay sặc sỡ cố ý đi sát mép đường cũng bị xe máy của gã thanh niên kia bấm còi chói tai mà loạng choạng làm đổ xe. Người mẹ xây xước chân tay, còn đứa trẻ mếu máo nhìn chùm bóng bay vỡ nát...

Không ít trường hợp chủ nhân của những chiếc xe máy cố ý lắp đặt thiết bị âm thanh còi hơi quá dung lượng cho phép, gây náo loạn phố phường Hà Nội. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng cần kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm!

HUY TRƯỜNG